Quyền Linh: Tôi sẽ cho Lọ Lem - Hạt Dẻ vào showbiz nếu hai con làm được một điều
Nghệ sĩ Quyền Linh, được khán giả yêu mến với các danh xưng như "MC quốc dân" và "MC của người nghèo", đã thông báo trở lại với vai trò diễn viên sau 20 năm. Anh tham gia vai chính trong bộ phim điện ảnh "Hai Muối", đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Mặc dù phim có ý kiến trái chiều, nhưng Quyền Linh đã thể hiện xuất sắc trong lần trở lại này. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh hào hứng chia sẻ về hành trình làm phim và cuộc sống gia đình nhỏ của mình.
Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ về lý do tái xuất màn ảnh sau 20 năm ngừng diễn: "Bộ phim này thể hiện tình yêu thương của người cha dành cho con. Dù cuộc đời đầy khó khăn, cha luôn muốn mang lại hạnh phúc cho con cái. Đó là điều tôi thích nhất ở bộ phim." Khi được hỏi về cảm giác khi trở lại phim trường, anh cho biết không cảm thấy "khớp" nhưng thấy lạ vì lâu không đến phim trường. Anh vẫn theo dõi điện ảnh Việt Nam qua vai trò ở Hội Điện ảnh, nhưng cảm thấy áp lực khi thấy các diễn viên trẻ và công nghệ mới.
Khi đến phim trường, tôi chỉ lo bị đạo diễn la và làm mấy đứa nhỏ phải chờ, không có áp lực lớn. Tôi cố gắng để không bị mắng. Lúc đầu chưa quen nhưng sau một buổi là mọi thứ trở lại bình thường. Tôi lo rằng khán giả trẻ không biết tôi từng là diễn viên, nhưng cũng có nhiều người nhớ. Tôi chỉ sợ không hoàn thành tốt vai diễn. Sau 20 năm, diễn xuất đã khác, tôi lo lắng vì mình không còn trẻ trung như trước, nhưng cảm xúc vẫn không có tuổi, phụ thuộc vào không gian, thời gian, bạn diễn, kịch bản và ý tưởng.
Cảm xúc không bao giờ già đi, chỉ là có thật hay không. Tôi tự tin vào cảm xúc của mình. Quyền Linh quen thuộc với khán giả vì thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nhưng nhiều người có thể không nhớ tôi từng đóng phim. Một số khán giả xem phim vì thương tôi, không chỉ vì chất lượng tác phẩm. Đó là điều tôi tự hào, vì khán giả quý mến tôi sau nhiều năm hoạt động xã hội và thiện nguyện. Hơn 20 năm qua, tôi tập trung vào các chương trình giúp đỡ người nghèo, như mổ tim, mổ mắt. Dù diễn xuất có thể không bằng người trẻ, nhưng khán giả vẫn đến xem, và tôi rất vui vì điều đó.
Sau khi xem phim, khán giả khen chắc chắn sẽ mang lại niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, có những tranh cãi về hình ảnh nhân vật, như việc có người thắc mắc “người lao động nghèo sao lại có răng đẹp thế”. Những ý kiến này đến từ những người chưa xem phim. Trong phim, tôi có bộ răng vàng, thấy rất ghê, và khi đeo răng giả, cảm giác cũng không dễ chịu. Tôi không dùng răng thật trong phim. Poster có phần răng trắng hơn vì ánh sáng mạnh khi chụp và chỉnh sửa. Trong phim, răng của nhân vật không đẹp, còn bị hô và vàng hơn cả hút thuốc. Đạo diễn và tôi đã rất chú ý đến việc tạo hình nhân vật, và trong phim không có gì giả, chỉ có răng là giả vì nhân vật không thể có răng trắng. Ngay từ đầu, đạo diễn đã chuẩn bị hai hàm răng giả, nhưng việc gắn vào rất khó chịu và ảnh hưởng đến diễn xuất.
Đúng vậy, đó là khó khăn lớn nhất của tôi trong quá trình làm phim. Tôi luôn muốn mọi thứ phải thật, từ râu giả đến tóc giả. Dù có ý định làm răng đen, nhưng cuối cùng tôi phải dùng răng giả, và điều đó khiến việc diễn xuất trở nên khó khăn. Tôi không muốn hai con gái phải trải qua cảm giác đó.







Source: https://kenh14.vn/quyen-linh-toi-se-cho-lo-lem-hat-de-vao-showbiz-neu-hai-con-lam-duoc-mot-dieu-215240904105438285.chn